avatar
PCLLKCN 36060 Cấp 4
Ngày đăng ký: 28/12/21
Linh thạch: 400

Bình luận mới nhất

Tên truyện Thời gian Nội dung
Saikyou No Maou Ni Kitaerareta Yuusha Isekai Kikanshatachi No Gakuen De Musou Suru
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện).
Ore Wa Inu Dewa Arimasen
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Lại gặp nhau ở ban công rồi
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Tensei Shitara Dragon No Tamago Datta
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Tôi đã hoán đổi thân xác với phù thủy độc ác, nhưng dù vậy hôm nay tôi cũng vẫn sẽ sống thật hạnh phúc
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Imokusa Reijou Desu Ga Akuyaku Reisoku Wo Tasuketara Kiniiraremashita
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Kakkou no Iinazuke
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Kawaii Kanojo-chan
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Blue Archive! (Global)
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Hãy cho tôi thấy tình yêu của cậu!
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Tái sinh thành hầu gái vô đối
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Cô Dâu Thảo Nguyên
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Isekai de Haishin Katsudou wo Shitara Tairyou no Yandere Shinja wo Umidashite Shimatta Ken
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)
Healer báo thù
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiều em hóa kiếp chuyển hình Loli
Trọng kia bảo: thiếp đừng đi!
Để anh son sắt những gì còn vương
Biển trời vẽ đất thê lương
Kiều ngâm giọt đắng tuyết nhường màu da
Hương trên mái tóc đậm đà
Của người thiếu nữ chẳng là khi xưa
Một hôm bão táp hơi mưa
Tham quan phú huyện biết thừa nhân duyên
Quan binh đậy phủ cồng chiêng
Đến lầu Ngưng Bích bỏ tiền du xuân
Ngôn tranh cậy tướng con thần
Bắt Kiều phục vụ 10 lần trong đêm
Thân Kiều thuở trước còn êm
Giờ đây manh mỏng biết tìm đường ra
Phố đèn vắng bóng người qua
Kiều đành chấp phận ngọc ngà theo sau
Trọng ơi vương vấn làm đau
Có duyên không nợ trách sao bây giờ
....còn tiếp
(PCLLKCN! - KOLNB ngoại truyện)🌻
Tôi Dùng Y Học Hiện Đại Để Đối Đầu Với Ma Thuật Cổ Đại
Lông mi dài con hơn cái xe ngựa
Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest
Nhớ em anh nhớ cả đời
Yêu em anh mất cả trời tương lai
Yêu người cô bé mười hai
Phất phơ trong gió những ngày cháy da
Bây giờ em đã mười ba
Khiến anh chết lặng hiên nhà đón trông
Hỏi trời duyên kiếp còn không
Cớ sao chia cách bằng "cồng đôi tay"
Em ơi biển mặn tình phai
Nhưng anh không tiếc những ngày bên em
Bên em mưa gió trải rèm
Một ngôi nhà nhỏ với đàn em thơ
Nhớ về buổi sáng tinh mơ
Với làn hơi ấm tờ mờ thổi ra
Xiếc tay hai chữ đậm đà
Thoảng mùi êm dịu chảy phà vào anh
Mây trời biển nước còn xanh
Yêu nàng như thể không đành buông tha.
Chainsawman Phần 2
Nhớ em anh nhớ cả đời
Yêu em anh mất cả trời tương lai
Yêu người cô bé mười hai
Phất phơ trong gió những ngày cháy da
Bây giờ em đã mười ba
Khiến anh chết lặng hiên nhà đón trông
Hỏi trời duyên kiếp còn không
Cớ sao chia cách bằng "cồng đôi tay"
Em ơi biển mặn tình phai
Nhưng anh không tiếc những ngày bên em
Bên em mưa gió trải rèm
Một ngôi nhà nhỏ với đàn em thơ
Nhớ về buổi sáng tinh mơ
Với làn hơi ấm tờ mờ thổi ra
Xiếc tay hai chữ đậm đà
Thoảng mùi êm dịu chảy phà vào anh
Mây trời biển nước còn xanh
Yêu nàng như thể không đành buông tha.
Sau Khi Bị Tôi Bón Hành Trong Game, Có Đứa Hẹn Kèo Đánh Tôi!
Nhớ em anh nhớ cả đời
Yêu em anh mất cả trời tương lai
Yêu người cô bé mười hai
Phất phơ trong gió những ngày cháy da
Bây giờ em đã mười ba
Khiến anh chết lặng hiên nhà đón trông
Hỏi trời duyên kiếp còn không
Cớ sao chia cách bằng "cồng đôi tay"
Em ơi biển mặn tình phai
Nhưng anh không tiếc những ngày bên em
Bên em mưa gió trải rèm
Một ngôi nhà nhỏ với đàn em thơ
Nhớ về buổi sáng tinh mơ
Với làn hơi ấm tờ mờ thổi ra
Xiếc tay hai chữ đậm đà
Thoảng mùi êm dịu chảy phà vào anh
Mây trời biển nước còn xanh
Yêu nàng như thể không đành buông tha.
Tái sinh thành hầu gái vô đối
Nhớ em anh nhớ cả đời
Yêu em anh mất cả trời tương lai
Yêu người cô bé mười hai
Phất phơ trong gió những ngày cháy da
Bây giờ em đã mười ba
Khiến anh chết lặng hiên nhà đón trông
Hỏi trời duyên kiếp còn không
Cớ sao chia cách bằng "cồng đôi tay"
Em ơi biển mặn tình phai
Nhưng anh không tiếc những ngày bên em
Bên em mưa gió trải rèm
Một ngôi nhà nhỏ với đàn em thơ
Nhớ về buổi sáng tinh mơ
Với làn hơi ấm tờ mờ thổi ra
Xiếc tay hai chữ đậm đà
Thoảng mùi êm dịu chảy phà vào anh
Mây trời biển nước còn xanh
Yêu nàng như thể không đành buông tha.
Sự Quyến Rủ Của 2.5D
Nhớ em anh nhớ cả đời
Yêu em anh mất cả trời tương lai
Yêu người cô bé mười hai
Phất phơ trong gió những ngày cháy da
Bây giờ em đã mười ba
Khiến anh chết lặng hiên nhà đón trông
Hỏi trời duyên kiếp còn không
Cớ sao chia cách bằng "cồng đôi tay"
Em ơi biển mặn tình phai
Nhưng anh không tiếc những ngày bên em
Bên em mưa gió trải rèm
Một ngôi nhà nhỏ với đàn em thơ
Nhớ về buổi sáng tinh mơ
Với làn hơi ấm tờ mờ thổi ra
Xiếc tay hai chữ đậm đà
Thoảng mùi êm dịu chảy phà vào anh
Mây trời biển nước còn xanh
Yêu nàng như thể không đành buông tha.

Truyện theo dõi

Tài khoản này không công khai Truyện theo dõi